Xin Cho Em ...

Em không phải là mùa Thu đến muộn
Dù Thu là mật ngọt của lòng em
Lá Thu bay vướng mãi gót chân mềm
Em quyến luyến rừng Thu vang tiếng gọi

Xin cho em là phượng hồng nắng mới
Của hạ xưa chan chứa mảnh tình nồng
Áo trắng bay theo bước nhỏ mênh mông
Ngọt ngào quá tình mùa hoa phượng đỏ

Xin cho em được là chiếc lá nhỏ
Của Thu xưa anh vẫn nhớ trong lòng
Dù chỉ là một chút của hư không
Em vẫn nhận mà không hề nuối tiếc

Một góc trời của anh ...em nào biết
Ở nơi đâu đêm trăng sáng vàng soi
Để em còn gởi lại một nụ cười
Mà viết nốt lời thơ mang niềm nhớ

Em vẫn biết rừng thu đầy bỡ ngỡ
Bởi vì em giữ mãi nửa vầng trăng
Cất vào lòng một thoáng nhớ bâng khuâng
Rồi mơ ước đợi chờ Thu mộng ảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả