TÌNH KHÚC THU PHONG 8

năm tháng vô tình trôi cứ trôi
vết lòng cũng dịu ít nhiều rồi
với anh tất cả như không vội
khao khát chờ mong lịm tắt rồi

người bỗng nhiên tìm đến với anh
muốn làm thi sĩ cũng như anh
học anh cách thức làm thơ đối
công việc làm anh mỉm nụ cười

anh trở thành thầy như hiển nhiên
trò anh đã dạy cũng ngoan hiền
số đông cũng cứ tăng dần mãi
người học nơi anh lắm kẻ tài

họ cũng như thầy nên khá kiêu
giỏi càng tự đắc ý thêm nhiều
kẻ yêu mến ít , nhiều người ghét
thì nghiệp càng đeo trắc trở theo

02/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả