LỜI THÌ THẦM MÙA XUÂN

nắng cứ mãi cho thêm hồng đôi má
đông cô đơn còn nấn ná đợi chờ
tiết trời mát mẻ nên thơ
theo lời nàng gọi đất trời hòa thanh

lời nàng nhỏ nhẹ mời anh
đôi câu thúc giục chị nhanh tay làm
cỏ cây khởi sắc chói chang
nhẹ nhàng mà lại vội vàng làm sao !

nàng xuân hỡi nàng thì thầm chi đó
cho tôi nghe lời thỏ thẻ dịu dàng
nàng mang sức sống bình an
trao tay chúc phúc an khang mọi nhà

đông vui nhộn nhịp gần xa
thay màu hoa cỏ thay da thịt đời
thay trên bộ mặt kém vui
nụ cười thân ái chào mời đầu xuân

nàng dừng chân nhé nàng xuân
cho đây thêm những tưng bừng tươi vui
nàng không nói , chẳng hứa lời
chỉ cười và chỉ nụ cười thôi sao ?

nàng ơi trầu có cả cau
làm mâm sính lễ mời chào giai nhân
tiết xuân ai cũng muốn gần
ngày xuân vang tiếng cầu thân pháo rền

cảm ơn nàng nhé nàng xuân
mang ta ít phút xa dần niềm đau
nàng duyên dáng đến dường nào ?
khi mang hạnh phúc về trao bao người

(lời thì thầm mùa xuân __tình khúc tdk)

02/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả