TÌNH KHÚC THU PHONG 9

rồi có một ngày tôi biết anh
lòng tôi mến chuộng tài năng anh
tôi luôn cứ thấy lời thơ ám
theo mãi bên tai khúc bổng trầm

người ấy luôn thường không nhớ tôi
dù -dôi lần đã gặp nhau rồi
dù tôi cố ý khi chào, gọi
mỗi lần là mỗi mới quen thôi

tôi đã nhiều khi tự hỏi tôi
về con người lạ tánh trên đời
về anh tôi lại không trách vội
tìm cách biện hộ anh với tôi

nỗi cảm thông này khác biết bao ?
khi mà tôi dấu ngấn lệ trào
lúc anh luôn thấy tôi xa lạ
tôi giận người ấy đến nghẹn ngào

tôi nói với mình sao thế kia ?
lo chi cho kẻ lạ vậy kìa
anh ta có đớn đau hơn nữa
cũng chỉ anh ta chẳng biết đu`a

anh cứ kênh đời như thế ru
kệ anh ôm chặt cái mùa thu
tan thương khô khốc như thi vỡ
ta hãy làm ngơ tựa kẻ mù

nói đắng cay lời dễ biết bao
lòng đau và nhớ kẻ làm cao
tôi mong tin lắm tôi mong đợi
một khúc thu phong đe^'n trọn đời ....


02/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả