Tiếng Iêu
Một tối trăng treo trên mái lầu
Có chàng thi sĩ hỏi hằng nga
Bài thơ viết mãi sao chưa trọn
Như thiếu điều gì nghĩ chẳng ra ?
Một tối trăng rơi dưới mái lầu
Có nàng thiếu nữ tuổi mười lăm
Đọc bài thơ gửi từ ai đó ...
Thấy thiếu chữ gì nên trầm ngâm
Từ đó trăng tròn trăng qua đi
Cô gái mười lăm cứ đợi chờ
Đọc bài thơ viết thêm một chữ
Cho tuổi mộng mơ khỏi ơ hờ
Từ đó mỗi lần tối mười lăm
Thi sĩ ngắm trăng nói thì thầm
Đêm nay phải viết cho trọn nghĩa
Để thơ đẹp tựa ánh trăng rằm
Mòn mỏi đợi chờ đã bao năm
Cô gái mười lăm đi lấy chồng
Đốt đi quyển vở nhiều thương hận
Và những bài thơ chết trong lòng
Vẫn tối trăng treo trên mái lầu
Bóng chàng thi sĩ sống hẩm hiu
Ngỡ như nguyệt tận đêm nuối tiếc
Bởi lẽ thơ mình thiếu chữ Iêu
Riêng Tặng người đã gợi ý cho ĐHT viết bài thơ nầy
05/31/03