Cho Em Hỏi Thêm Một Điều



Anh thấy bóng ai trong giấc mơ?
Bờ môi e ấp... nụ hôn chờ
Mắt ngây hoang dại như vờ nhắm
Tận hưởng ân tình qua ý thơ...?

Anh thấy mùa Thu trong mắt em?
dịu hiền, quyến rũ... ôi! êm đềm
Làn hơi thở nhẹ nồng quay quắt
Chìm giấc thiên đường... mãi gọi tên?

Anh thấy màu trời... vương áo ai?
Và mơ làm gió, sóng kề vai ?
Thổi bao chiếc lá đang rình ngó
Để chỉ riêng mình... đáy mắt ai?

Tình gởi theo mây phố núi dài
Mùa Thu lá rụng có hề phai ?
Tim anh ươm mộng tình lai láng
Êm ái ru hồn ngây ngất say!

Giây phút nhớ nhung... chắc ngập trời?
Mùi hương mê đắm lịm nồng môi
Luyến lưu tình ái theo dòng máu
Luân chảy xác, hồn cùng khắp nơi?

Còn bao nhiêu nữa anh thương trao?
Mơ ước đong đầy những xuyến xao
Gờn gợn hồ Thu hình với bóng
Êm đềm tha thiết... tình như giao...?

Em hỏi thêm anh chỉ một điều
Ái tình sét đánh trúng tim yêu,
Phải không anh hỡi phương xa ấy?
Ước mộng vơi đầy diễm phúc thêu!!!


02.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả