Hải Minh Huyền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HAI MƯƠI NĂM GẶP LẠI

Hai mươi năm gặp lại
Mắt biếc đậm nét sầu.
Hai mươi năm gặp lại
Vóc liễu hằn thương đau.
Hai mươi năm vời vợi
Giọng ngọc thạch mù xa.
Hai mươi năm mòn mỏi
Dáng kiêu-sa nhạt nhòa.

Ta đi vào quá-khứ
Tìm vì sao mắt em
Hát lên lời tình tự.
Rừng thông không ánh đèn.
Mắt em ngời tinh tú
Nụ cười em thuỷ tinh
Tóc bồng bềnh buông xõa
Dong nhan thắm mộng tình.
Không chào mời sa -đọa
Hơi thở em dạ lan
Ru ta miền quá-khứ
Trên quê-hương điêu tàn.
Ôi! năm xưa chuyện cũ.
Em khóc, ánh trăng tan.
Ta, thư-sinh rã mộng
Biền biệt khoác chiến y
Nhung nhớ em hình bóng.
Thu tàn, thu biệt ly!
Ta, con nai khờ dại
Huyền-thoại buốt linh-hồn.
Đâu dấu chân ta chạy
Trong biển lửa buồn nôn?
Tình phôi-pha cũng phải.
Thứ hạnh-phúc vô thường
Theo ta miền quan-tái
Theo ta lắm đoạn-trường.
Nâng cao ly rượu đắng,
Nốc cạn, lệ đầy vơi.
Say sưa ta gởi tặng
Tình ta hoa lá đời.
Rót thêm ly rượu đắng,
Nốc cạn, hồn rã rời.
Nghẹn ngào ta gởi tặng
Lời chúc em đẹp đôi.

Ta đi vào quá-khứ
Nỗi nhục của tháng Tư
Ngục tù và thú dữ
Tim non bị đòn nhừ.
Đói rét lòng vẫn tịnh.
Khói sương phủ kín hồ
Tình-yêu mang mãn-tính.
Em về trong cơn mơ
Em hiện trên suối bạc.
Mờ ảo mây che đồi,
Nhớ em buông tiếng nấc:
Em như ám ảnh đời!
Ta vẽ tranh huyền tưởng
Bằng máu, bằng tuổi thơ
Xót xa trên ảo-tượng
Chủ-nghĩa ai tôn thờ
Mong ta thành hoang-thú
Đầy đọa ta gông tù.
Hoàng Liên Sơn thách thử
Hồn ta là sương mù
Tim vô tri sỏi đá.
Chỉ tan vì tình ai
Trong thương nhớ rời rã
Sao rơi những đêm dài...
Cánh nhỏ tìm tổ mới,
Xác xơ vượt trùng dương.
Xanh mướt đồng cỏ nội,
Tự-do ngát thiên-đường!
Mường tượng nơi em sống
Gác tía cùng lầu son
Nhạc vàng ngân sống động
Trăm năm hương vẫn còn.

Ta đập tan hiện tại
Ôi! Lệ nhỏ má hồng.
Ta đập tan hiện tại
Với nỗi buồn mênh mông.
Em không như chúc phúc
Đời bèo bọt thương đau.
Trên gấm nhung vẩn đục,
Em gục trên đỉnh sầu!
Ta không là Từ-Thức,
Em không là Giáng Tiên.
Thời-gian chìm đáy vực
Thu hình-hài viễn miên.
Ta đập tan hiện tại
Thấy trong ta hoa hồng
Trao em, tay ngần-ngại
Xót xa đời long đong.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả