Thư Gởi Em Tôi

Từ em cất bước theo chồng
Chim thôi vui hót, vườn hồng kém tươi
Nhớ em lòng chị buì ngùi
Nhớ em người ấy nụ cười héo hon

Mấy mùa lá rụng cành soan
Mấy mùa mai cúc, nụ non Xuân về
Em nơi ngàn dặm sơn khê
Còn thương còn nhớ miền quê, thôn nghèo ?

Em như cánh nhạn ngang đèo
Người ta dõi mắt ngóng theo lệ tràn
Mùa Đông giá buốt , gió hàn
Nghe cô đơn gọi tim càng xót xa

Sợ em giọt lệ chan hoà
Lá thơ người ấy, chị đà giấu đi
Em ơi, cố nén sầu bi
Những lời Mẹ dặn khắc ghi trong lòng

"Lấy chồng phải giữ chữ tòng .."
Mùa Đông đan áo nén dòng lệ rơi
Đời hoa đã có chủ rồi
Tơ duyên cũng bởi do trời định thôi

Đừng làm dang dở cuộc đời
Nỗi đau rồi cũng có ngày phôi pha
Đắng cay chị đã đi qua
Em ơi, đừng lạc ngả ba đường tình .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả