Một lần thôi anh nhé

Chỉ một lần - một lần thôi anh nhé
Một lần thôi anh nói tiếng yêu em
Để em biết em không còn cô lẻ
Buồn sẽ thôi giăng kín lốI em về

Chỉ một lần - một lần thôi anh nhé
Bước cùng em dướI mưa rơi nhè nhẹ
Em ao ước chỉ một lần có thể
Tay trong tay yêu dấu chẳng phai phôi

Chỉ một lần – và chỉ một lần thôi
Đừng cố gắng dắt em xa giấc mộng
Để em được anh yêu …
. .. dù chỉ là ảo vọng
Tỉnh mộng rồI … tình tan vào hư không

Em vẫn biết đợI chờ chỉ hoài công
Vì bên anh có bao nhiêu ngườI khác
Em ngây ngô, em dạI khờ, em đi lạc …
Chỉ là hạt cát giữa sao mạc tình anh

Ngụ ngốc là em phải không anh ?!
Ôm ấp làm chi ... ??? Đã biết mộng chẳng thành
Đời xô dạt thuyền tình em sóng sánh
Em lại về một phía ... phía - không - anh ...!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả