thầm mong


Lời tỏ tình ai trao mây gởi gió
Hay ép vào vần thơ nhỏ tặng em
Trong từng câu, từng chữ hương ngọt mềm
Hồn luyến lưu, lịm nồng tim, tẩm ái!

Là tình thơ mà lòng sao vẫn ngại
Mộng vu vơ! Ai lại dệt thương yêu?
Gợn trong hồn xao xuyến, nhớ nhung nhiều
Bàng bạc trỗi sóng triều thiên biển cả

Tiếng tình yêu đôi khi thổn thức lạ
Hồn mơn man buông thả về miền xa
Đêm phẳng lặng canh cánh nhớ người ta
Và mơ ước cùng ai chia gối mộng

Có những chiều mưa, gió đào lồng lộng
Từng hạt rơi vòng vọng tiếng nhớ thương
Lòng bồi hồi, e sợ tình như sương
Oà vỡ nát bên đường xưa lối cũ

Lời tỏ tình! Chỉ một thôi cũng đủ
Em mỉm cười nửa nụ vướng hồn anh
Nửa mong manh, hồn nhiên ngự trong tranh
Để ước mơ ai... thầm mong kề cận!!!


03.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả