về tìm lại

chiều hôm nay vũ trụ thay áo mới
đôi tay gầy, chới với đón mùa thu
chiếc lá khô chuyên chở những suy tư
về tìm lại vùng hoang vu sa mạc

về tìm lại một vùng trời xanh ngát
tuổi học trò, ta nghe thật dễ thương
biết làm sao quên được buổi tan trường
con phố nhỏ vương vương tà áo trắng

về tìm lại những con đường hoang vắng
nắng lụa vàng quấn quýt gót chân em
rồi vỡ tan theo từng bước muộn phiền
và làm bạn với những viên đá nhỏ .

mùa thu đến, có chút gì nhung nhớ
cơn gió buồn ngang cửa sổ nhà ai
tìm mà sao không gặp được hình hài
nghe có tiếng thở dài nơi cuối phố




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả