Bến Gió
Gió ơi, gió mộng muà Xuân
Gió về qua bến bao năm hẹn chờ
Gió bay nhắn nhủ mặt hồ
Gió buồn theo nắng bơ vơ cuối ngày!
Một chiều pháo đỏ rơi đầy
Người con gái ấy xa rời vu qui
Ngày xưa bến gió ai cười
Ngây thơ chải tóc bên đồi thông reo
Hương chanh thoang thoảng dạt dào
Để vương vấn gió mơ hồ bến sông
Gió ru ve vuốt tóc bồng
Trên làn da trắng tơ nhung mịn màng
Ai về bến gió xa xăm
Mang hương tình ái trăm năm một thời
Hàng cây gió mộng nằm say
Dấu chân vương nét chưa phai bụi hồng
Nhật Lâm
06/03/03