Thu Vẫn nhớ

Tôi vẫn ngồi đây nhớ một người
Bên trời thu mộng lá vàng rơi
Mây trôi bảng lảng về đâu nhỉ
Tôi khóc nhiều đêm đã nhiều rồi

Tôi biết tình tôi đã nhạt nhòa
Như gió thu đưa lá về xa
Nhưng sao tôi vẫn mơ tình củ
Vẫn nhớ hoài ánh mắt ngày qua

Người ấy về đâu giữa bể đời
Đắng cay , mặn ngọt đã đầy vơi
Sương rơi lạnh giá hồn tê buốt
Trăng hỡi vì sao chẳng trả lời

Còn chiếc lá nào rơi nửa đây
Biết bao thương nhớ đã gom đầy
Mà sao lá vẫn rơi rơi mãi
Phủ mộng tình tôi giấc nguyệt dài




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả