như sương đầu ngọn cỏ *


em đi rồi cuộc đời trơ trọi
và trần gian con phố không người
em đi rồi, tình yêu cũng hấp hối
nụ cười ta nguyên vẹn nỗi đau

bài nhạc tình chưa kịp ghi nốt cuối
em đã đi như ta mất nửa đời
hãy định nghĩa dùm ta tình trọn vẹn
phải chăng là vui với khổ song đôi

ôi lưng chừng thuở tình yêu vừa chớm
chỉ còn nhau trong ký ức nhạt nhòa
vẫn bên đời ta mưa chiều nắng sớm
tình dối lừa bằng kỷ thuật điêu ngoa

người thử ta, hay đời ta trót dại (???)
hạnh phúc ân tình mây khói xa xăm
thoáng hiện đến như sương đầu ngọn cỏ
thôi ta về cay đắng phải cam tâm

* như lộ thảo đầu phô
(thơ của Ngài Vạn Hạnh)

04.06.2003






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả