Trường Xưa Aó Trắng



EM áo trắng , gió đùa bay phất phới
Tôi đứng nhìn lòng thoáng nỗi đam mê
Bước bâng khuâng từng bước theo EM về
Nhưng khoảng cách sao mà còn xa quá

EM áo trắng đừng nhìn tôi xa lạ
Bởi thương thầm nên mới bước theo chân
Tôi vẫn mong làm ngọn gió mùa xuân
Hôn lên tóc nói thầm câu thương mến

EM áo trắng tan trường tôi xin đến
Đón EM về xây mộng thắm bên nhau
Bao tháng ngày hai đứa đẹp duyên đầu
Cho hoa bướm hờn ghen tình đôi lứa

EM áo trắng nhớ chăng tình hai đứa
Vậy mà sao tình bỗng cách chia xa
EM đi rồi tôi nhớ mãi ngày qua
Thương áo trắng ru thơ từng kỷ niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả