Mái Trường Thân Yêu



Trường ngói đỏ một thời bao bè bạn
Giỡn đùa vui nào biết đến ngày mai
Chia hai nhóm cùng xô đẩy té dài
Ươm tuổi mộng liếc nhìn dân kẹp tóc

Thương dzị đó mà ngồi xa một góc
Ngắm EM đi lòng lẫm bẫm làm thơ
Bài thơ đầu đọc lại rất ngu ngơ
Nhưng ươm cả một thời đầy hoa bướm

Rồi thời gian theo nắng hồng thắm đượm
Tình ta thêm khắng khít đẹp như hoa
Anh ngồi đàn EM hát nhẹ lời ca
Giọng cao vút ru bao người ngơ ngẩn

Anh với EM tình nồng ngày đón nhận
Trên đường về hoa mộng trải lối đi
Ta kề nhau theo năm tháng đậm ghi
Bao kỷ niệm giờ đây hoài nhắc nhở

Nay về đến trường xưa đầy bỡ ngỡ
Cánh Phượng Hồng rơi rụng khắp đầy sân
Anh nơi đây nhìn trường cũ tần ngần
Lòng ngơ ngẩn nhớ hình EM thuở nọ ....








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả