Biển Hoàng Hôn

Buổi hoàng hôn ngồi trên bờ biển vắng
Một mình em lặng ngắm ánh chiều tà
Gởi theo gió lời em gọi thiết tha
Về xa ấy bóng con thuyền viễn xứ

Gió vi vu trên ngàn cơn sóng dử
Nắng ráng chiều đỏ hực cả chân mây
Có cánh chim đơn lẻ đang vờn bay
Trên bọt sóng dường như đang nghiêng ngã

Em lặng lẽ nhìn chiều qua vội vã
Màn sương đêm nhè nhẹ phủ lưng trời
Gió lồng lộng cho tóc rối buông lơi
Em bỗng thấy lòng mình rưng rưng nhớ

Anh nơi đâu giữa bờ đêm sóng vỗ
Hương biển nồng ru mãi giấc chơi vơi
Tay đợi chờ cho tay bỗng rả rời
Tim mong mỏi ... cho tim hoài thổn thức




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả