mưa trên biển nhớ


Thơ em hoạ đôi khi là tâm sự
Sống hiện thực và sống cả trong mơ
Có những lúc chỉ là những vần thơ
Nhưng cảm xúc thì hoàn toàn chân thật

Thơ có lúc thật ngọt ngào như mật
Khiến ai đọc tâm hồn thêm vấn vương
Tạo cảm giác lâng lâng đến lạ thường
Nỗi nhớ nhung ngày càng thêm nhung nhớ

Thơ em hoạ lúc đau như tim vỡ
Lúc u buồn, lúc thơ thẩn mông lung
Cũng có lúc tứ phương như hoành tung
Nên ai đó vướng chân tình muôn thuở

Có những vần như mưa trên biển nhớ
gợi nỗi niềm ray rứt ngỡ Thu xưa
Mỗi hạt mưa là hạt tình mới vừa
Đâm trổ nhụy giữa muà Thu mơ mộng

Thơ em hoạ như sông dài biển rộng
Để tình ai sống động với yêu đương
Để hồn mơ xây giấc mộng thiên đường
Đôi diều trắng tung cánh bay trong gió

Thơ em hoạ có làm ai sầu khổ
Tiếng thở dài như trực ở buồng tim
Bóng dáng thương cho ai mãi kiếm tìm
Tâm hồn đó mong sao tim được giữ

Có những lúc thơ vương buồn cú rũ
Đem tâm tư che dấu những khát thèm
Đem ý, từ, nối ghép lại cho êm
Thơ vẫn buồn… nhớ ai… mưa biển nhớ


03.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả