Thơ Thẩn
Là thi sĩ có nhiều nguồn cảm hứng
Yêu gió trăng và thơ thẩn cùng mây
Dệt vần thơ bay đi khắp đó đây
Mong nhân loại bước vào đường tươi sáng
Thơ chân chính là thơ không ngạo mạn
Nên thi nhân sống đạm bạc thanh nhàn
Mong cho đời đừng phụ nghĩa tào khang
Thơ vẫn đẹp thơ ngây tình nhân ái
Thơ tình tứ đắm say người em gái
Ru hồn ta trong giấc ngủ cô đơn
Thấy nàng thơ trong tâm thức chập chờn
Thơ hiện hữu không liêu trai chí dị
Thơ hy vọng là thơ đầy ý nhị
Tạo cho đời bằng hương vị thiện chơn
Gởi hồn thơ trong tiếng hát cung đờn
Mong gởi đến những ai đang khao khát ...
6/5/2003