xin cám ơn

xin cám ơn những con đường ngập lá
bước chân buồn trên sỏi đá vô tư
xin cám ơn những chiếc lá mùa thu
che lấp kín những ưu tư phiền muộn

xin cám ơn những chân trời mở rộng
đưa ta về với ngày tháng mộng mơ
tuổi sinh viên mới biết đợi, biết chờ
trao thơ vội trong những giờ tan lớp

xin cám ơn tà áo dài tha thướt
đã một lần làm vướng bước chân ai
đi bên nhau trên suốt quãng đường dài
tà áo trắng cứ bay bay trong gió

xin cám ơn những nụ hoa mới nở.
tô điểm cuộc đời một thuở đi hoang
và xin cám ơn những cánh mai vàng
mùa xuân đến chứa chan niềm hy vọng

xin cám ơn nhé, những cành hoa phượng
tuổi học trò còn sống mãi trong tôi
dù trường xưa bạn cũ đã xa rồi
vẫn còn đó trong tôi, thời áo trắng

xin cám ơn, xin cám ơn nhiều lắm
bà Mẹ hiền, mái tóc bạc hoa râm
xin cho tôi một lần được về thăm
căn nhà nhỏ đã nhiều năm xa cách




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả