Thu Ở Đây ...

Thu ở đây đất trời tuy xa lạ
Nhưng trăng vàng cũng chỉ một màu tơ
Chỉ khác chăng em còn quá xa bờ
Và anh vẫn còn mơ về Thu trước

Thu ở đây có người đang đếm bước
Một mình buồn nhặt những chiếc lá bay
Cũng vẫn nghe gió nói với ngàn cây
Trăng tình mộng ru hồn ai thương nhớ

Thu ở đây núi che mờ sương đổ
Em ngẩn ngơ tìm bóng nhỏ nai mơ
Mà sao nghe thương quá một vần thơ
Trời thu lạnh nghe lòng dâng buốt giá

Thu ở đây đất trời tuy xa lạ
Tim em còn giữ mãi nhịp quê hương
Chỉ xin đời còn một chút vấn vương
Dòng sông cũ, trăng mơ miền quê Mẹ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả