Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vay phượng

Chiều về ngang phố nhỏ
hàng phượng tím đong đưa
từng chùm hoa trong gió
gợi nhớ tháng ngày xưa .

Hỏi lòng : Quen hay lạ ?
màu hoa có khác không ?
- Giống (ít ra )là cành lá
chỉ đổi màu tím - hồng .

Thẫn thờ đi vay mượn
tìm lại chút hương thừa
sao cũng gọi là phượng
để tím loang dấu xưa .

Bước chân buồn tháng sáu
đâu rồi bóng hạ hồng
nửa nụ cười gượng gạo
và nỗi nhớ ngập lòng .

Jun-6-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả