đoạn cuối tình yêu


Nhật nguyệt vần xoay cho thế gian
Vương đời dâu bể tình phù vân
Nguyện thề không trọn duyên cùng nợ
Thì ước mơ chi mộng ái ân!

Từ ai xa vắng chẳng còn vui
Có nghĩa gì đâu những nụ cười
Nước mắt cạn khô dòng lệ héo
Một lần đưa tiễn. Lịm hồn tôi!

Mỗi phút anh đi là phút buồn
Hồn giăng mây tím cõi hoàng hôn
Lòng sầu thương tiếc xa xôi mộng
Nhặt lá vàng Thu dấu tủi hờn

Ai nhớ cho chăng, kỷ niệm hồng?
Còn đây - nguyên vẹn khắc ghi lòng!
Ngày xưa lời hứa không xa cách,
Mà cách anh ơi... cách nghìn trùng!

Hoa tím thương yêu rủ cánh sầu
Nát tan từ dạo đẫm mưa ngâu
Mưa bên song cửa rơi bao giọt
Thành bấy nhiêu tình, bấy nhớ - đau!

Từ lúc hiểu rằng tôi mất anh
Cửa hồn khép kín khoá tâm linh
Niềm riêng trút gởi theo cơn lốc
Đoạn cuối tình yêu, lẻ bóng hình!!!


06.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả