Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đừng

Đừng trách đừng hờn đừng oán than
Đừng vì lỡ phận phải hoang mang
Ba năm hò hẹn duyên chưa đủ
Cứ để cuộc tình chít khăn tang

Đừng khóc đừng buồn đừng thở than
Đừng mang sầu hận khiến mê man
Chuyện xưa trả hết về dĩ vãng
Để khỏi bận lòng phút ly tan

Đừng thả đời vào chốn đi hoang
Đừng đem buồn tủi đến bi quan
Hãy nghe sóng vỗ ngoài biển cả
Hãy ngắm mây trời trôi thênh thang

Đừng hỏi con người sao dối gian
Đừng đau khi thấy cảnh dở dang
Nghìn năm muôn vật đều câm nín
Ta hỏi làm gì cho trái ngang

Đừng khép chân trần trên bãi hoang
Đừng rơi giọt lệ trái tim khan
Chim kia còn hót trong trời rộng
Ta còn mơ mộng chốn bình an


06/05/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả