học thi

có những buổi chiều mưa rơi rơi
mà sao nghe nhớ qúa đi thôi
hàng me thuở đó còn không nhỉ .
hay chỉ còn đây chút ngậm ngùi

tan trường em bước vội trong mưa
không biết xa xa có gã khờ
chiếc xe đạp cũ nơi cuối phố
cứ đứng nhìn theo, mãi ngẩn ngơ

cứ đứng nhìn theo, chỉ thế thôi
đến khi áo trắng khuất xa rồi
sực nhớ ngày mai thi môn toán
ừ nhỉ, mình cũng phải về thôi

đêm nay, thức trắng, học bài thi
học mãi mà không nhớ được gì
chỉ nhớ mắt ai xinh xinh quá
giọt buồn nào đọng laị trên mi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả