Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Yêu Thầm

Khi biết em mà không nói yêu
Chờ em sáng nắng với mưa chiều
Tơ duyên Nguyệt Lão se lầm mối
Kim Trọng khóc cho phận Thúy Kiều !

Với tuổi nào mới gọi lỡ thời
Hương nồng,men rượu lúc nào vơi !
Tình là bể khổ nhiều cay đắng
Nhưng vẫn thầm yêu chẳng rụng rời ...

Ngày ngày thơ thẩn đêm trằn trọc
Thanh bạch tâm tư,gợn sóng tình
Cô lái đò xưa chờ đợi khách
Tình thơ sống mãi với tâm linh

Duyên thơ son sắt lắm người mê
Anh ở sông Ngô,em biển Tề
Không thể để ai kia gánh chịu
Tương tư sầu nhớ mấy sơn khê !

Yêu em mong đợi ngày về
Thầm yêu trộm nhớ hương thề thủy chung
Đàn ai phím đã tơ chùng
Làm anh cảm thấy ngại ngùng duyên thơ
Yêu thầm nên thấy bơ vơ
Vì em đang đợi đang chờ ...ai kia !




6/6/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả