Thiếu Bóng EM

Thiếu bóng EM , nắng hồng thôi chiếu sáng .
Để mây hờn , lãng đãng gió đùa say .
Để chim rừng quên tổ mỏi cánh bay .
Và tôi vẫn nhớ hoài bao chuyện cũ .

Thiếu bóng EM , trăng vàng còn mơ ngủ .
Đêm tối buồn sương phủ ướt bờ vai .
Bước chân hoang , trong phố lạ đường dài .
Nhớ EM quá , chuyện ngày xưa dấu ái .

Thiếu bóng EM , hoa xinh còn ngần ngại ,
Chẳng nở đầy ,khoe sắc dưới trời đông .
Chú bướm kia thơ thẩn cứ bay vòng .
Tìm nét cũ trong vườn thơ rất thật .

Thiếu bóng EM , lá rừng rơi lây lất .
Chẳng đợi chờ ngây ngất buổi chiều Thu .
Để bây giờ viết mãi kiếp phù du .
Cho ngày tháng quê người vơi tâm sự !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả