Trang Nhật Ký

Trang nhật ký ngày xưa hoen dấu mực
Thân thương nào còn đó những niềm mơ
Của một thời ta si dại trong thơ
EM còn nhớ , và anh nào quên được

Thời gian cũ bao dại khờ mộng ước
Những vần thơ , ánh mắt , nụ cười duyên
Chừ nhớ thương dù đôi ngã hai miền
Vương vấn đó còn đây trang nhật ký

Anh vẫn nhớ tình thơ xưa tuyệt mỹ
Dẫu thời gian cứ mãi lạnh lùng trôi
Ru cuộc đời bao trắc trở đầy vơi
Nhưng ta vẫn có nhau trong nét chữ

EM vẫn đó dịu dàng như mỹ nữ
Vẫn đẹp xinh trong từng chữ câu thơ
Và giờ đây anh viết tiếp niềm mơ
Cho nhật ký ướp đầy ru giấc ngủ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả