tháng sáu trời mưa


Tháng sáu trời mưa, ai có hay?
Mưa rơi tí tách suốt đêm ngày
Mưa cho phố vắng càng hiu hắt
Mưa nhuộm sầu thương đôi mắt ngây

Tháng sáu mưa về bên cánh song
Cảnh buồn ảm đạm, se se lòng
Trong căn phòng nhỏ, vần thơ dệt
Nỗi nhớ về ai... vương vấn trong

Baì thơ em viết rút từ tim,
Từ óc, từ hồn... những vận êm
Trìu mến thiết tha lòng trút gởi
Mộng mơ trong sáng vẻ hồn nhiên

Tháng sáu ngày xưa… kỷ niệm đầy
Dẫu trời mưa đổ tay trong tay
Chiếc dù tim tím, ai che trọn
Hai mái đầu... trong mưa gió bay

Tháng sáu bây chừ mưa vẫn rơi
Bờ mi ngoan khép - lạnh đôi môi
Hồn bâng khuâng nhớ về ai đó
Tìm chút hương nồng… hơ ấm môi!

Tháng sáu mưa buồn giăng đó đây
Mưa sa bong bóng vỡ đầy tay
Đường về đơn lẻ xa xôi quá
Ướt cả tâm hồn - ướt tóc mây!


06.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả