Nín Đi Nhé

Nín đi nhé , hạt châu đang rơi rụng
Hoa lá buồn . anh ái ngại không yên
Bướm thẫn thờ thôi vẫy cánh làm duyên
Trời im lặng lạnh lùng buông tiếng thở

Chuyện xưa cũ xa rồi như vụn vỡ
Nhưng còn đây kỷ niệm với thời gian
Nhật ký buồn ôm ấp lá Thu vàng
Ta đã viết ngàn câu đầy dấu aí

Nín đi nhé , cho không gian ngừng lại
Mến thương nào nét chữ vẫn hằng ghi
Của một thời hai đứa lậm tình si
EM có nhớ ? Những ngày xưa êm đẹp

Trang nhật ký , rồi đây ta cùng chép
Gởi nụ cười , ánh mắt thật thân thương
Ru lòng say theo nét chữ vấn vương
Mừng ngày mới , có hoa và bướm lượn ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả