Tạ Ơn Đời

Trang nhật ký ngày xưa đầy tha thiết
Ta viết hoài những kỷ niệm thân thương
Chừ còn đó bao vần thơ luyến tiếc
Ôm ấp lòng nhung nhớ nỗi niềm vương ....

EM hãy giữ như anh từng giữ kỹ
Hạnh phúc nào mới đó đã rời tay
Đan giấc mộng đã một thời vương lụy
Những nụ cười ánh mắt lịm tình say

Trang tình sử hai ta cùng nhau viết
Ru cuộc đời thêm nét đẹp tươi hồng
Dẫu hai đứa hai cuộc đời cách biệt
Thì EM ơi , nhớ mãi khắc ghi lòng

Xin vẫn mãi là người tình trong mộng
Chớ xa rồi , còn đó những vần thơ
Để những lúc khi tâm tư lắng đọng
Nhớ về nhau trong nét chữ vu vơ

Trang thơ nhỏ ta gởi từng dấu aí
Cuộc sống nầy xin giữ mãi nụ cười
Để còn thấy tình người luôn đẹp mãi
Tạ ơn đời , trang nhật ký hoài tươi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả