Thôi EM Nhé

Thôi EM nhé tình hồng nay lạc mất
Aó trắng ơi tình ướp mật đẹp xinh
Chừ tìm đâu bao dấu aí ân tình
Hay chỉ có vần thơ và nỗi nhớ

EM còn đó hay nơi nào lệ nhỏ
Sẽ có ngày EM đọc được thơ anh
Bao tháng ngày còn đó mảnh tình xanh
Khi Thu đến nhắc hoài bao vương vấn

Ươm nét chữ mong xóa bao hờn giận
Của những ngày xa vắng lạc tin nhau
EM hỡi EM , xa nửa quả địa cầu
Đời hai ngã tìm đâu ngày hội ngộ

Thơ anh đó , dù mưa giăng bão tố
Gởi về EM những lời nói yêu thương
Mong một ngày về lại đất quê hương
Hôn đất Mẹ , trong thanh bình , kiến thiết ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả