EM Cứ Mượn

EM cứ mượn , bao nhiêu lần cũng được
Đừng hững hờ rồi chân bước ra đi
Để nơi đây hoài ngơ ngẩn tình si
Hoà trong gió từng chiều vương nắng nhạt

EM cứ mượn , như những lần xưa khác
Chỉ xin EM , đừng xoay mặt chia xa
Đã bao lần ngồi ngắm ánh dương tà
Thương ngày tháng bên đời bao vụn vỡ

EM cứ mượn , ru lòng anh mãi nhớ
Tình xa nào nay cách trở hai nơi
Góp vần thơ mong tìm lại nụ cười
Ru ngày tháng ngày xưa mình ươm mộng

EM cứ mượn , cho tình hồng bay bổng
Hai khoảng đời hết đợi ngóng tin nhau
Cố nhân ơi sao ta mãi âu sầu
Vần thơ nhỏ cố ghi hoài vết sướt

EM cứ mượn , để anh tìm thấy được
Giọt lệ nồng thấm ướt của ngày xưa
Của những chiều chân dạo bước dưới mưa
Ôi nhung nhớ một chuổi ngày xa vắng ......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả