Ru Lòng Vọng Nhớ Chút Tình Xa

Đêm lạnh sương mờ phố vắng tanh
Gió đùa khe cửa thoáng rung mành
Rót thêm ly rượu , ngồi đan mộng
Nào ngại đêm dài mấy trống canh ...

Uống cả trăng vàng tiếc ngẩn ngơ
Ngâm nga bài phú những lời thơ
Rượu quỳnh bao chén là tri kỷ ???
Xướng họa mấy vần gọi bến mơ ???

Rượu hãy còn đầy chớ bỏ đi
Về đây , uống rượu với vần thi
Ngắm trăng ngâm phú đầy ly cạn
Để thấy cuộc đời tha thiết ghi

Đêm nay thoáng lạnh chút mưa rơi
Nắn nót vần thơ gởi đến đời
Xướng hoạ vài câu cho phỉ dạ
Ai người tri kỷ hãy đùa chơi ...

Cạn chén rượu nồng bạn gởi trao
Vần thơ nối tiếp chuyện hôm nào
Xuân về xứ lạ cây xanh lá
Hoa trắng rơi đầy thương biết bao

Quỳnh tương dăm chén giấc mơ hoa
Nắn nót đôi câu , ánh nguyệt tà
Đêm vắng nhìn trăng vơi nửa mảnh
Ru lòng vọng nhớ chút tình xa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả