NỖI LÒNG CON TRẺ

vâng thưa mẹ chiều nay mưa nhiều quá
gánh hàng rong chắc hẳn vẫn còn nhiều
mẹ ơi trong suốt buổi chiều
rét không hở mẹ kính yêu muôn lần !

có gì để mẹ che thân ?
ngoài vành nón lá mỏng dần rách tua
tấm ny lông lớn mẹ chừa
che quang gánh nhỏ dưới đường mẹ đi

mưa dầm cứ thế mà thi
giọt như thêm nặng gánh chì mỏi vai
con đang mải miết học bài
mưa thêm con bỗng giọt dài thêm lo

mẹ ơi mưa lại thêm to
áo mưa mới mẹ chỉ lo để dành
sợ con đi học mong manh
ướt lem tập vở , ướt thân bạn cười

chấp hai tay lại lạy trời
dứt cơn mưa lớn cho người mẹ khô
đèn đường lấp ló khi mô
trễ rồi thưa mẹ , cơm chờ lạnh tanh

vách tranh chiếu ấm con nằm
cho hơi nóng tỏa để dành mẹ yêu
nhịp chân khua thật rõ điều
mẹ về gọi cửa , mưa chiều cũng tan

khơi thêm ngọn lửa vội vàng
mẹ lau khô nhé con càng cuống thêm
vâng thưa mẹ chút nỗi niềm
con còn bé quá làm phiền mẹ thôi !

từng ngày con lại lạy trời
cầu cho mưa gió thuận thời ấm êm
ước gì con lớn khôn thêm
kiếm tiền phụ mẹ đỡ niềm lo âu

(nỗi niềm con tre___tình khúc TDK )





07/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả