Ru Em
Anh ru em ngủ
Trời sắp sáng rồi
Bài em học dở
Anh học giúp em.
Anh ru em ngủ
Vai anh em gối
Cho giấc em tròn
Cho mắt em xinh.
Anh ru em ngủ
Anh đợi sáng về
Anh đợi em thức
Trả giấc mơ anh
kỳ thi vội đến
Tình anh dại khờ
Vỗ giấc ngủ em
Cho tình ta cháy
Mai đêm lại về
Căn phòng thinh lặng
Hai tiếng yêu em
Anh ru em ngủ.
6/6/6/03
Em đi, anh khờ dại làm thơ
Anh khờ dại, thời gian không chịu chảy
Anh khờ dại, tim anh không chịu đập
Anh khờ dại, ... em vẫn mãi trong anh.
-----------------
Tôi hỏi tôi phía trước là m