bóng yêu


Anh ở nơi nào?, anh hỡi anh!
Có nghe nhung nhớ tình mong manh
có nghe thổn thức năm canh vắng
Nhè nhẹ tiếng lòng ai... vẳng thanh!

Tơ tưởng bao điều thắm ý mơ
Ân tình mãi đẹp những vần thơ
Hôn ngoan một nụ còn vương đọng
Ngan ngát thơm nồng đến ngẩn ngơ

Em ở nơi này, mong nhớ anh
Sương rơi nhè nhẹ đọng trên cành
Bóng yêu em dệt trong tiềm thức
Kỷ niệm vui - buồn mãi có anh

Ôi những cánh hoa đượm sắc màu!
Thu về, nỗi nhớ càng thêm sâu
Thiết tha trìu mến tim ghi khắc
Vào áng thơ tình, mộng có nhau!

Thiếu vắng anh rồi bỗng quạnh hiu
Gió lay, lay động lá xiêu xiêu
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh
Hồn bỗng đi tìm bóng dáng yêu!!!


07.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả