tháng sáu mưa tình


Tháng sáu về rồi… nào có hay!
Chỉ nghe mưa nhỏ rớt bao ngày
Anh đi xa vắng – tình xa vắng
Để lại nơi này… Em, dáng ngây!

Mắt buồn thăm thẳm tựa bên song
Lất phất mưa bay lưu luyến lòng
Kỷ niệm hôm nao... hoài vẫn nhớ
Rõ ràng như giọt nước mưa trong!

Tháng sáu mưa rơi lạnh thấu tim
Mong chìm vào mộng - giấc mơ êm
Trở về nguyên thủy… ngày hôm ấy
Để thấy duyên tình đẹp tự nhiên

Tháng sáu mưa tuôn trên lối đầy
Lăn tăn hoa bóng vỡ trong tay
Thuyền tình xếp vội bơi trên nước
Bị gió vô tình thổi cuốn bay

Tháng sáu mưa buồn, mưa mãi rơi
Hồn thơ tê dại, tím bờ môi
Pha cà phê đắng rơi từng giọt
Em nhấp cho hơi… tràn ấm môi

Tháng sáu mưa tình ngập nỗi nhớ
Trải trên giấy trắng mấy vần thơ
Yêu thương, có phải trong lòng nở!?
Kết tụ bao tình – mộng tím mơ!!


07.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả