Hạ Xưa

Ai mang hạ qua trưa hồng nắng gắt
Ngây ngất hương buồn bóng phượng vĩ xưa
Ôi! Từng buổi tan trường lòng lưu luyến
Ngậm ngùi khi nắng đổ gọi hè sang

Mùa ve sầu nức nở nhạc chia ly
Cơn mưa hạ vương mi lời từ tạ
Rồi gió thoảng xôn xao từng ngọn cỏ
Thoáng vui khi thu nhuộm vàng sắc lá

Buổi tựu trường mắt tương ngộ long lanh
Tóc vờn bay tà áo quyện gót hồng
Tuổi học trò như đàn chim sáo nhỏ
Lòng lâng lâng rộn rã vạn niềm vui

Giờ đây nẻo đời chia muôn ngõ lạ
Thầy cô đâu, bạn bè cũ phương nào?
Sân trường xưa còn vương hồng phượng vĩ
Hay úa vàng băng ghế phủ rêu phong

Nhạc ve sầu trải nhung nhớ mênh mông
Hạ nấu nung sang thu buồn héo hắt
Kỷ niệm xưa loang đầy trong sắc nhớ
Tuổi học trò đẹp tựa những vần thơ!


June 7, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả