Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hạ

Hạ còn nhớ buổi chiều nơi bến ha.
Có một người khách lạ muốn sang sông
Nắng chiều trong gió thổi cụm mây trời
Em khẽ nói '' dạ mời ông ngồi đợi ''

Nhìn những sợi tóc mềm buông theo gió
Em nhổ sào khách ngó chợt bâng khuâng
Lòng lâng lâng sóng gợn nước bềnh bồng
Khách xao xuyến '' mây hồng rơi chi lạ ''

Rời bến hạ lâu rồi chưa trở lại
Kiếp giang hồ ái ngại nhớ đến ai
Nhìn mây bay khách mơ tưởng một người
Nơi bến hạ ... nụ cười ... thương quay quắt

Hạ vẫn nhắc về một người khách lạ ?
Khi nắng chiều nằm vạ trên sông xưa
Hạ nhẹ đưa chiếc mái đẩy con đò
Xa bến vắng giọng hò nghe xa vắng ...

Này Hạ trắng gửi về chút tia nắng
Trao đến người lời nhắn kẻ xa xôi
Đời cách đôi khách luôn nhớ bồi hồi
Góc đò nhỏ ai ngồi chưa hỡi Hạ ???


06/06/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả