Gió mùa thu


(rồi Thu đến và tôi rời xa nước....)

Gió mùa thu thổi qua rất nhẹ
Thắm môi hồng em khẽ hát lên
Làm duyên má lúm đồng tiền
Tôi về mất ngủ lòng quên biết buồn...

Rồi thu đến cho hồn lạnh giá
Tôi trời tây thương quá Việt Nam...
Tình tôi là những âm thầm
Kỉ niệm xưa cũ tháng năm phai mờ

Chiều thơ thẩn vật vờ trong gió
Gió mùa thu lòng có vui gì...?
Hỡi ôi đời lắm sầu bi
Em tôi chẳng biết nhớ gì cho chăng...?

Tôi tìm kỉ niệm lòng héo hắt
Nhớ thương mùa nước mắt như sương
Khóc cho những nỗi vấn vương
Khóc cho Đông lạnh thu vàng chớm phai....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả