xin cám ơn

cám ơn em vì những lần hò hẹn
cơn mưa chiều làm lấm gót chân ai
khuất trong mưa, tà áo trắng bay bay
nghe nhớ quá những ngày thơ mộng ấy

đi bên nhau một buổi chiều thứ bảy
con phố buồn hình như mãi ngủ quên
nghe đâu đây một bài hát thật quen
vũ trụ đã lên đèn, về em nhé

xin cám ơn những buổi chiều lặng lẽ
công viên buồn, ghế đá cũng ngẩn ngơ
có một chàng thi sĩ họa vần thơ
hồn đi lạc vào giấc mơ huyền diệu

xin cám ơn những cung đàn muôn điệu
để chúng mình được hiểu tại vì sao
những tình nhân mong được mãi bên nhau
dù trời đổ mưa Ngâu hay nắng Hạ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả