có mộng như em?



Hoa trăng mộng anh hái
Cho em cài, khoe trên tóc mây
Vì ai đôi má đỏ hây hây
Lòng ngây ngây, chao ôi, rất thẹn!!

Tình yêu bỗng dưng đến
Có ai biết hẹn trước bao giờ?
Và đôi lúc như là giấc mơ
Cho lòng thẫn thờ mang mong đợi

tình yêu tuyệt vời vợi
Chẳng biết đã khởi đầu từ đâu?
Từ ánh mắt len lén trao nhau?
Hay từ tim? từng nhịp đập thổn thức!

Những đêm đen như mực
Tiếng côn trùng réo rắc du dương
Thầm gọi tên ai viết thương thương
Vụng dại, rơi đầy trên giấy trắng!

Nhớ ai! Hồn trống vắng!
Những giọt buồn đọng ướt hoen mi
Đã yêu chưa mà tình cuồng si?
Giả sử có, cũng đâu là quá đáng!!!

Anh nhỉ!? phút lãng mạn!
Tình yêu ngọc nạm kết duyên trao
Tình yêu đẹp lóng lánh như sao
Nở rộ trong lòng nhau. Hai đứa!

Anh có mộng như em... tình đôi lứa!??


09.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả