Bài Thơ Thương Nhớ.. XIX

Ngã rẽ cuộc đời ...một thuở xa ,
Giờ đây nhớ mãi, chẳng phôi pha .
EM ơi , tình cũ ngày xưa đó ,
Tóc đã bạc dần bởi chuyện qua .

Cuộc đời ngã rẽ ...đã chia hai .
Hăm mấy năm qua thật quá dài .
Nửa quả địa cầu , hai nếp sống ,
Tình xưa nghĩa cũ,mộng còn say .

Ngã rẽ cuộc đời ...đã vắng nhau .
Nhớ hoài kỷ niệm , nụ hôn trao .
Vui bên thác nước cùng cây lá,
Ta vẽ tình nồng , những ước ao .

Cuộc đời ngã rẽ ... cách chia phôi .
Tôi mất EM rồi giá lạnh môi .
Nắn nót vần thơ hoài kể lể
EM ơi , thương nhớ mãi khôn thôi

Bài thơ thương nhớ mãi thương đau
Mỗi chữ nhắc hoài thuở có nhau
Nay đã xa rồi bao luyến aí
EM ơi , vương vấn mối tình sầu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả