Nương Cánh Nhạc Bay Lên

Nương cánh nhạc

..bay lên

Bão giòng đời cuốn xoay cơn cuồng n
Sóng lòng người trùng lớp bủa giăng giăng
Vùi dập tôi,cay đắng kiếp phong trần
Lòng u uẩn mang mang sầu vô tận


Bỗng chợt nghe trong không gian tĩnh lặng
Nốt nhạc trầm , như tiếng thở đêm sâu
Giọt mưa rơi , theo vũ điệu mùa ngâu
Quyện cánh nhạc xôn xao hồn lay động


Điệu ray rức đam mê đầy khát v†ng
Khúc ngậm ngùi như tiếng khóc chơi vơi
Đoản tình ca sao da diết rã rời
Từng phiến nhạc,thanh âm..Ôi! tuyệt diệu


Tôi chợt thấy hồn mình như hòa điệu
Dù giòng đời vẫn bão tố phong ba
Thánh thót ý thơ, nét nhạc chan hòa
Tôi đang mãi bay lên theo cánh nhạc.


04-03-2000

Minh Thao -Bergen-Na uy


10 / 06 / 03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả