Lời Nguyện Cầu Em
Trên bờ hồ Lavon chiều nay
con muỗi lại đánh trúng mùi tanh của gió
bên anh
tiếng cười những đứa trẻ
vỡ ra trong em đã được mang thai
từ buớc chân rất mới
Sóng vẫn ru lời thầm lặng
con bói cá vẫn hụp
duới lồng ngực trắng nõn của nuớc
để tìm bóng cá mù tăm
riêng
hương mùa hoa cỏ bị xao lãng
bởi nụ hồng rực sáng
Em, cố tịnh tâm để không còn nhớ
máu của con muỗi đang chảy dòng
hỗn hợp về phiá nạn nhân anh
Nhưng,
khi màn đêm bắt đầu gục chết
em nghe lời nguyện cầu em, cháy rát.
May.17.03