Cà Phê Buổi Sáng ... V


Cà phê quán cốc sáng hôm nay
Từng giọt bâng khuâng nhớ tháng ngày
Ánh nắng tươi hồng đang tỏ rạng
Soi từng kẻ lá thoáng lung lay

Hôm rồi nhận được lá thư xa
Đọc mãi từng câu mắt lệ nhòa
Quê cũ lầm than đầy trắc trở
Ông già em bé kiếp lê la

Quê hương còn đó vượt tầm tay
Chua xót dân mình bao đắng cay
Nước mắt bao đêm còn chảy mãi
Mong hoài hạnh phúc được đong đầy

Cà phê từng giọt thắm niềm mơ
Ta sẽ về thăm thỏa mộng chờ
Bóng dáng Cờ - vàng bay trước gió
Nụ cười tươi nở đẹp như thơ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả