Cà Phê Buổi Sáng ...IV



Ngày tháng vần trôi nhớ cụ già
Quê người gió lạnh sắp đi qua
Sáng nay ghé lại cà phê quán
Ngồi đó nghĩ suy những chuyện xa

Cà phê buổi sáng một mình tôi
Ngồi ngắm xe qua , cuộc sống trôi
Đâu đó nỗi buồn như chợt đến
Nhớ quê hương cũ đã xa rồi

Lá cờ ngày trước cụ già trông
Nay vẫn phất phơ dưới nắng hồng
Bao khách qua đường nhìn tưởng nhớ
Cờ - Vàng - Sọc - Đỏ mãi hoài mong

Tuổi trẻ oai hùng đã tiếp tay
Nâng cao uy dũng trọn lòng đầy
Học hành đỗ đạt nêu danh rạng
Tổ Quốc trông chờ tay đắp xây

Mai nầy nước Việt sẽ xinh tươi
Đâu đó hân hoan những nụ cười
Áp bức tù đày không có nữa
An bình hạnh phúc khắp nơi nơi

Những tưởng cụ già chẳng ước thêm
Dưới lòng đất lạnh sẽ nằm êm
Khi hay non nước ngày mai đẹp
Buổi sáng cà phê chợt ngọt mềm ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả