Cà Phê Buổi Sáng ... III
Hôm nay lại ghé quán cà phê
Nghe bạn xì xào những tỉ tê
Ông lão ngày nào chừ gục ngã
Đang nằm thoi thóp , tuổi gìa chê
Cụ già lẫm bẫm một niềm mơ
Mong thấy quê hương rộn bóng cờ
Nay đã sức cùng buồn ngớ ngẩn
Cờ - Vàng xưa cũ còn bơ vơ
Cụ già nằm đó ngủ thiên thu
Một sáng trời sương , thoáng mịt mù
Nắm đất quê người ôm xác lạnh
Giấc mơ còn đó cõi phù du
Hởi người tuổi trẻ đứng hiên ngang
Hào khí hùng anh trí dũng toàn
Đất nước đang cần xây đắp lại
Chung tay tô đậm ngọn Cờ - Vàng
Cà phê giọt đắng đã ngừng lâu
Chợt thấy trong tôi trọn nỗi sầu
Ngơ ngẩn ngồi nhìn trời cuối Hạ
Dăm hàng thơ vội , điểm vài câu ...