Ca Phê Buổi Sáng ...II

Cà phê buổi sáng khói vờn bay
Chợt nhớ cụ già mấy bữa nay
Bàn trống lạnh lùng như nhắc nhở
Dáng người hôm trước , mắt buồn cay

Từng giọt cà phê chợt đắng môi
Nắng về bên cửa , mây đùa trôi
Tiếng chim ríu rít ngoài sân cỏ
Thêm một ngày qua vắng lặng rồi

Cụ già ngày nọ nay nơi đâu ?
Còn có nỗi buồn đọng quá lâu
Tóc bạc chắc thêm vài sợi nữa
Khi tình non nước mãi hằn sâu

Sáng nay ngồi uống tách cà phê
Khói thuốc vờn bay kỷ niệm về
Nhắc nhở kiếp người thân biệt xứ
Mơ vùng đất Mẹ với niềm mê




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả